Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/10/2023

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/10/2023

14 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/10/2023

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ta sẽ ban hòa bình an ổn cho Y-sơ-ra-ên” (I Sử-ký 22:9)

Lạy Cha ở trên trời, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Ba Tây (Brazil) đã dạy tôi vẻ đẹp của một lời CẦU NGUYỆN CHÚC PHÚC. Đây là CẢNH TƯỢNG được lặp đi lặp lại ở Brazil hàng nghìn lần mỗi ngày. Bây giờ là sáng sớm. Đã đến lúc cậu bé Marcos phải đi học. Khi thu dọn sách và đi ra cửa, cậu bé dừng lại bên ghế của cha mình. Cậu nói: Thưa Cha, XIN CHÚC LÀNH cho con! Người cha giơ tay ra và nói: ‘Chúa PHÙ HỘ cho con, con trai của ba.’ Marcos mỉm cười và vội vã ra khỏi cửa. Người con trai TÌM KIẾM sự ưu ái của cha mình khi bắt đầu ngày mới.” Thưa Cha, chúng con cũng nên làm như vậy. Giống như đứa trẻ KHAO KHÁT ân huệ của người cha, mỗi người chúng con cần được nhắc nhở hàng ngày về tình yêu thương của Cha trên trời. Chúng con CẦN THỰC HÀNH việc đến với Cha trên trời mỗi buổi sáng để nhận lấy phúc lành của Chúa. Sau đó chúng con CẦU NGUYỆN CHÚC PHÚC cho người khác, đặc biệt cơ hội này là CẦU NGUYỆN cho người Do Thái và đất nước Ít-ra-ên.

Cha ôi, chúng con CẦU NGUYỆN cho việc phát triển chiến lược CẦU NGUYỆN cho Ít-ra-ên trên khắp thế giới. Chúng con CẦU NGUYỆN cho mọi âm mưu khủng bố đều bị vạch trần và ngăn chặn. Chúng con CẦU XIN Chúa chữa lành cảm xúc, tâm lý và thể chất cho các nạn nhân bị khủng bố. Chúng con CẦU NGUYỆN cho các tín đồ trên khắp thế giới lên tiếng CHỐNG LẠI chủ nghĩa bài Do Thái. 

Cha ơi, giờ này chúng con CẦU NGUYỆN cho những người cần được giúp đỡ, những người bị lãng quên và những người dễ bị tổn thương ở Ít-ra-ên. Chúng con CẦU NGUYỆN cho những người túng thiếu ở Ít-ra-ên, bao gồm cả những người già yếu, những người nhập cư đang gặp khó khăn và những người vô gia cư. Chúng con CẦU NGUYỆN cho việc viện trợ, nuôi dưỡng cho những người bị bỏ quên, bị bỏ qua, bị loại bỏ hoặc bị đánh giá sai. Chúng con CẦU XIN Chúa củng cố các gia đình ở Ít-ra-ên trong việc bảo vệ trẻ em chống lại những cám dỗ của thế giới. Chúng con CẦU NGUYỆN cho những người trẻ khi họ thực hiện nghĩa vụ quân sự, đương đầu với các vụ khủng bố và hàn gắn sau mất mát. Cảm tạ Cha vì chúng con nghe Chúa phán: “Ta sẽ ban HÒA BÌNH an ổn cho Y-sơ-ra-ên” (I Sử-ký 22:9). Amen.

View full calendar