Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY 07-01-2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ BẢY 07-01-2023 DIỆU KỲ

7 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ BẢY 07-01-2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29)

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con lắng nghe Chúa tiếp tục kể chuyện trong Xuất Ai Cập Ký chương 30 đến Lê Vi Ký chương 4: “… Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Trong khi Đức Chúa Trời đang ban luật pháp cho dân chúng, thì họ bắt đầu thờ lạy một con bò vàng. Môi-se thay mặt Y-sơ-ra-ên cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho dân Chúa. Kế sau, dân Y-sơ-ra-ên xây dựng đền tạm cho Chúa Hằng Hữu. Sách Xuất Ai Cập Ký kết thúc với vinh quang của Chúa Hằng Hữu tràn ngập đền tạm. Đức Chúa Trời ngự xuống giữa tuyển dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Bốn chương đầu của sách Lê Vi Ký được Chúa kể tiếp theo, để dạy dỗ dân Chúa và những người trung bảo thuộc dòng dõi tế lễ, về việc đến gần Chúa qua huyết chuộc tội, và minh định tiêu chuẩn sống thánh khiết của Đức Chúa Trời cho tuyển dân Ngài.

Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa luôn gớm ghê tội lỗi. Mọi tội lỗi của dân Chúa cần phải ăn năn và dâng tế lễ chuộc tội bằng các con vật để được sự tha thứ.

Con vật đó chết thế chỗ cho người phạm tội, nhưng chỉ tạm thời. Khi Chúa Giê-xu đến trần gian, thì các của tế lễ bằng con vật đã chấm dứt. Huyết của Chúa Cứu Thế đổ ra trên thập tự giá, đã thay thế cho tất cả tế lễ chuộc tội bằng con vật. Chúa Giê-xu là vật thay thế làm của tế lễ cao cả nhất và hoàn hảo nhất một lần đủ cả. Và bây giờ Chúa Giê-xu là Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người (Hê 7:27; I Ti 2:5). Ông Giăng Báp-tít đã nhận ra điều này khi nói, "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29).

Thưa Cha, chúng con biết rằng “chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế như huyết chiên con… Ngài đã được định trước khi sáng thế, nhưng hiện ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ nhân loại chúng con (I Phi 1:18-21). Cảm tạ Cha đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu cho nhân loại chúng con. Chúa Giê-xu là tế lễ chuộc tội cho chúng con (Ê-sai 53:10). Chúa Giê-xu “như chiên con bị dắt đến chỗ làm thịt” vì chúng con (Ê-sai 53:7). Sự hy sinh đổ huyết báu của Chúa đã cứu chuộc chúng con ra khỏi tội lỗi. Ngợi khen Cha, vì tội lỗi của hết thảy chúng con “đều chất trên Ngài” (Ê-sai 53:6). Cảm tạ Chúa Cứu Thế đã chịu chết thay cho tội lỗi của chúng con, và đã sống lại để ban cho chúng con được sống đời đời với Ngài. Thưa Cha, giúp chúng con luôn biết ơn Chúa và biết rao truyền tình yêu cứu rỗi của Chúa cho người khác. Giúp chúng con luôn ngợi khen Chúa và biết loan báo tin mừng cứu rỗi cho nhiều người. Amen.

View full calendar