Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/10/2023

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/10/2023

24 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/10/2023

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 33: Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên nhổ trại ở Núi Si-na-i và tiến về hướng Ca-na-an. Chúa bảo Môi-se rằng Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước dân chúng để dẫn họ đến đất hứa, nhưng Ngài sẽ không đi cùng họ vì họ thờ lạy con bò vàng. Dân chúng than khóc khi biết tin và “cởi bỏ đồ trang sức” để tỏ lòng ĂN NĂN. Môi-se CẦU XIN Chúa đừng rời xa dân chúng và ở với họ khi họ vào Ca-na-an. Chúa đã CHẤP NHẬN lời cầu xin của Môi-se và trấn an ông rằng, Ngài sẽ đồng hành cùng dân Y-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã YÊU THÍCH câu chuyện về Cuộc Xuất Hành và cách Chúa DẪN DẮT dân Ngài từ Ai Cập vào Đất Hứa. Chương 33 của sách Xuất Ê-díp-tô ký, làm tôi nhớ lại một điều đã XẢY RA khi tôi còn là một cô bé. Không để ý, tôi LANG THANG xa ba mẹ khi chúng tôi đang ở trong một cửa hàng lớn. Đột nhiên, tôi cảm thấy rất cô đơn và SỢ HÃI! Nơi mà trước đó trông có vẻ an toàn, mời gọi và thú vị. Ngay bây giờ đã trở thành nơi NGUY HIỂM và sợ hãi. Tôi không muốn đi đến trước cửa hàng một mình, nhưng tôi làm vậy vì tôi rất muốn ở bên ba mẹ. Chỉ sau khi nhân viên cửa hàng gọi điện cho ba mẹ tôi và TRẢ TÔI LẠI cho họ, tôi mới cảm thấy an toàn. Tôi không muốn ở bất cứ nơi nào KHÔNG CÓ ba mẹ.

Cha ôi, hôm nay chúng con cũng hết lòng TÌM KIẾM sự hiện diện của Chúa. Có Chúa ở với, làm cho cuộc hành trình của cuộc đời trở nên DỄ CHỊU. Chúa biết chúng con một cách cá nhân! Ngài quan tâm đến mọi NHU CẦU của chúng con. Cha ôi, chúng con KHÔNG muốn đi đâu đó mà KHÔNG có Ngài. Thưa Cha, KHÔNG có Chúa thì chúng con sẽ lang thang không mục đích. Chúng con sẽ SỢ HÃI và cô đơn. Xin Chúa chỉ cho chúng con ĐƯỜNG LỐI của Ngài. Xin cho chúng con CẢM NHẬN sự hiện diện của Ngài. Xin cho chúng con ĐƯỢC THẤY vinh quang của Ngài đã bày tỏ trong Chúa Cứu Thế! Cha ôi, chúng con KHÔNG muốn đi đâu đó mà KHÔNG có Ngài. Chúng con cảm tạ Cha vì khi TÌM KIẾM Chúa, chúng con đều có thể ĐẾN ĐƯỢC với Ngài. Amen.

View full calendar