Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/10/2023

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/10/2023

17 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/10/2023

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý” (Giăng 4:24)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con TRỞ LẠI, để nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 26: Trong chương này, Chúa đã nói chuyện với Môi-se trên núi và ban cho ông CHỈ DẪN CHI TIẾT xây dựng một Đền Tạm, để Ngài ngự giữa dân chúng. Các TẤM MÀN phải được làm bằng vải lanh dệt mịn, có HOA VĂN nghệ thuật từ chỉ xanh, tím và đỏ. BỨC MÀN dùng để phân chia Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Tất cả các KÍCH THƯỚC phải được tuân thủ cẩn thận. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi đến thờ phượng, chúng ta phải TẬP TRUNG vào Chúa. Ngày nay phần lớn sự thờ phượng của chúng ta có xu hướng TẬP TRUNG vào bản thân và cảm xúc của mình. Đây không phải là sự TRẢI NGHIỆM thờ phượng lấy Chúa làm trung tâm như được mô tả trong Xuất ê-díp-tô ký.” Cha ôi, Chúa mong muốn chúng con thờ phượng Ngài có trật tự. Cách ăn mặc, âm nhạc, phong thái của chúng con khi ở trong nhà Chúa phải PHÙ HỢP với sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con KHÔNG ĐƯỢC dành quá nhiều thời gian và công sức để lên kế hoạch cho các yếu tố GIẢI TRÍ trong lễ thờ phượng.

Cha ôi, MÀU SẮC, sự THÁNH THIỆN và VẺ ĐẸP của nơi thờ phượng, phải được phản ánh qua trang phục của những người thờ phượng. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận biết, thờ phượng là TẬP TRUNG vào Đức Chúa Trời và KẾ HOẠCH cứu rỗi của Ngài. Khi thờ phượng, thì chúng con bày tỏ lòng TÔN KÍNH đối với Đấng Tạo Hóa của Vũ trụ! Cha ôi, ngày nay Chúa vẫn đặc biệt QUAN TÂM đến cách chúng con thờ phượng, ca hát, ăn mặc. Chúa vẫn mong muốn chúng con biết PHÂN BIỆT giữa thánh khiết và bất khiết, trong sạch và ô uế. Cha ôi, giúp chúng con biết LÀM THEO lời Chúa và LÀM CHO mọi khía cạnh của cuộc sống chúng con phản ánh Chúa Cứu Thế. Nếu KHÔNG, thì chúng con sẽ KHÔNG ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu đặt câu hỏi, liệu đức tin chúng con có còn TỒN TẠI trên đất khi Ngài trở lại hay không. Cha ôi, Chúa sẽ KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời có quyền tối cao, nếu mọi điều còn tùy thuộc vào quyền quyết định của chúng con. Thưa Cha, Chúa đang TRUYỀN LỆNH những gì Ngài muốn nói, và Chúa CHỈ NÓI những gì Ngài đang RA LỆNH! Cha ôi, xin giúp chúng con biết VÂNG PHỤC mệnh lệnh của Ngài! Amen.

View full calendar