Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/12/2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/12/2022

18 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời” (Lu-ca 2:13)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay con được nghe câu chuyện giáng sinh, thông qua ca khúc ‘KÌA, THIÊN BINH CÙNG NHAU TRỔI HÁT’: “Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đế mới sinh trên đất! Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa. Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca, các sứ thánh huyên ca giọng êm, mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem! Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối; đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Đấng loài người bao năm đợi chờ. Dẫu Chúa có hình thể như ta, vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha, kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên. Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày…”

Thưa Cha, con nhận ra, giai điệu của ca khúc này là do Felix Mendelssohn viết, còn lời của bài hát là do Charles Wesley viết. Đây là một trong 8.500 thánh ca mà Charles Wesley sáng tác hoặc đã viết lời. Con rất thích những ca khúc của Charles Wesley, vì nó chứa đựng những giáo lý thuần chánh của Cơ Đốc giáo. Ca khúc ‘KÌA, THIÊN BINH CÙNG NHAU TRỔI HÁT’ này, đã bày tỏ những lẽ thật về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu và phước hạnh của người tin nhận Chúa. Lời của bài hát này trình bày rõ ràng giáo lý Kinh Thánh bằng ngôn ngữ thơ ca. Khổ thơ đầu tiên là LỜI LOAN BÁO CHÚA GIÁNG SINH: “Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đế mới sinh trên đất! Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.” Khổ thơ thứ hai là lời TƯỜNG THUẬT CHÚA GIÊ-XU LÀ AI. Ngài là “Cứu Chúa Christ vĩnh sanh vô đối!” Ngài là “Đấng loài người  bao năm đợi chờ…” Những khổ thơ còn lại, thì trình bày các GIÁO LÝ về “sự đồng trinh, thần tính của Đấng Christ, sự bất tử của linh hồn, sự tái sinh, và quyền năng biến đổi của Đấng Christ, thể hiện trong cuộc đời của người tin Chúa.”

Thưa Cha, chúng con muốn hát vang: “Tụng ca Vua Bình An đến kia, hát chúc ánh thái dương công nghĩa.” Cảm tạ Chúa Cứu Thế đã đem theo ÁNH SÁNG và SỰ SỐNG khi Chúa vào đời: “Ngài đem theo Thần Quang vĩnh sanh…” và “trong Ngài có SỰ SỐNG, sự sống là ÁNH SÁNG cho loài người” (Giăng 1:4). Ngợi khen Cha, trong suốt gần ba trăm năm qua, những Thánh ca của Charles Wesley được hát khắp nơi; không phải chỉ trong cộng đồng 80 triệu người Giám Lý khắp thế giới, nhưng trong nhiều giáo phái Tin lành và trong các nhà thờ Công giáo. “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” (Giăng 3:16). Ngợi khen Chúa, đã vì loài người chúng con mà giáng sinh. Chúa đã chịu chết, để đền tội cho loài người chúng con. Và Chúa đã sống lại, vì sự cứu rỗi của loài người chúng con. Amen.

 

 

View full calendar