Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/01/2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/01/2022

9 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con. Hằng ngày con trông đợi Ngài (Thi-thiên 25: 5)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời có một KẾ HOẠCH dành cho mỗi con cái Ngài (Giê-rê-mi 29:11). KẾ HOẠCH đó được Chúa bày tỏ cho chúng con qua giờ CẦU NGUYỆN với Chúa mỗi ngày. Thưa Cha, sáng nay chúng con ngợi khen Cha, vì được nghe kể lại KẾ HOẠCH của Chúa dành cho ông Giô-sép. Chuyện kể rằng: Sau khi gặp lại các anh em, Giô-sép đã kể lại KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời dành cho mình. Ông nói: "Tôi là Giô-sép, đứa em các anh bán qua xứ Ai-cập." Bây giờ đừng buồn phiền trách móc nhau về việc ấy nữa, vì Thượng Đế sai tôi đến đây trước để bảo toàn mạng sống các anh. Nạn đói đã hoành hành 2 năm nay, và còn những 5 năm mất mùa nữa. Thượng Đế đưa tôi đến đây trước, để giải cứu các anh khỏi nạn đói, cho dòng dõi các anh được trường tồn. Không phải tại các anh, nhưng Thượng Đế xếp đặt cho tôi đến đây làm cố vấn cho vua, và làm Tể tướng, cầm quyền cả nước Ai-cập. Các anh hãy về nhà gấp, thưa với cha: “Giô-sép, con của cha, nhắn rằng: Thượng Đế đã lập con làm Tể tướng nước Ai-cập, xin cha xuống đây với con, đừng trì hoãn” (Sáng 45:4-9).

Thưa Cha, con nhận ra KẾ HOẠCH của Chúa có thể bày tỏ cho chúng con qua những cách phi thường như chiêm bao, khải tượng, lời tiên tri hoặc nhiều cách khác (Công 2:17; 9:12; 10:3; 13:2). Trong trường hợp của Giô-sép, KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời đã bày tỏ Giô-sép qua chiêm bao. Chuyện kể rằng: Một đêm, Giô-sép nằm mộng, sáng dậy liền thuật cho các anh nghe: “Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa tôi." Sau đó, Giô-sép lại nằm mộng “thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi mọp trước mặt mình.” Lần này, cha của Giô-sép đã quở trách rằng: “Mộng mị gì quái gở thế! Không lẽ cha mẹ, anh em đều phải cúi mọp trước mặt mày sao?” Tuy vậy, thưa Cha, giấc mơ của Giô-sép khi xưa, bây giờ đã trở thành hiện thực. KẾ HOẠCH của Chúa cho Giô-sép khi xưa, bây giờ đã trở thành hiện thực. KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời dành cho tôi tớ con dân Chúa không thể bị ngăn cản bởi bất kỳ điều gì. Đôi khi Chúa cũng cho phép những người gian ác làm hại người của Ngài, nhưng cuối cùng KẾ HOẠCH vẫn thành tựu trong sự tể trị, kiểm soát của Chúa.

Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời có một KẾ HOẠCH dành cho mỗi con cái Ngài. KẾ HOẠCH đó… là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban chúng con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Thưa Cha, xin giúp chúng con làm theo các HOẠCH ĐỊNH của Chúa. Xin giúp chúng con tham gia vào KHẢI TƯỢNG của Chúa. Xin giúp chúng con dự phần vào những MỤC TIÊU của Chúa. Và xin Cha giúp chúng con tham gia vào KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con. Amen.

View full calendar