BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/10/2024

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/10/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm ngôn 3:5)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 5:33-42: Lúc ấy, các nhà lãnh đạo Do-thái GIẬN bầm gan, tím ruột, định tâm GIẾT các sứ đồ. Nhưng Ga-ma-li-ên, giáo sư luật khoa, đứng lên xin Hội đồng THẬN TRỌNG xét xử những người này… Hội đồng đã NGHE THEO lời khuyên của Ga-ma-li-ên, cho các sứ đồ được TỰ DO ra về, vui mừng sung sướng vì được công nhận là người xứng đáng CHỊU SỈ NHỤC vì danh Chúa. Mỗi ngày, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và TRUYỀN GIẢNG về Chúa Cứu Thế Giê-xu tại Đền thờ và trong nhà các tín hữu.”

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “LỜI KHUYÊN của Ga-ma-li-ên là một bài học sâu sắc về sự khôn ngoan. Ông đã thúc giục Hội đồng SUY NGẪM về bản chất của các phong trào mà họ đang chứng kiến. Ông GỢI Ý rằng nếu sứ mệnh của các môn đồ chỉ là NỖ LỰC của con người, thì chắc chắn sẽ thất bại. Thực sự này mời gọi chúng ta XEM XÉT động cơ đằng sau những mục tiêu của chính mình. Các MỤC TIÊU của chúng ta là BẮT NGUỒN từ ý riêng nhất thời, hay chúng BẮT NGUỒN từ ý của Chúa. Chúng ta phải tin cậy Chúa và TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta hãy hết lòng TIN CẬY Chúa, đừng tựa vào sự hiểu biết riêng. Chúng ta hãy NHẬN BIẾT Chúa trong mọi việc, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta (Châm ngôn 3:5-6).

Thưa Chúa, xin tiếp tục NHẮC NHỞ chúng con: Nếu các KẾ HOẠCH hoặc công trình của chúng con BẮT NGUỒN từ ý riêng nhất thời, thì chúng con sẽ thất bại. Và một cách để PHÂN BIỆT một phong trào có phải của Chúa hay không, là quan sát những HOA TRÁI mà nó tạo ra. Một PHONG TRÀO thực sự của Chúa, sẽ SINH RA những hoa trái tốt như tình yêu thương, sự vui mừng, sự bình an, sự kiên nhẫn, lòng tử tế, sự tốt lành, lòng trung thành, sự dịu dàng và sự tự chủ. Cha ôi, giúp chúng con biết biết ĐẦU TƯ thời gian và sức lực của mình, vào những nỗ lực PHÙ HỢP với ý muốn của Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết suy ngẫm và HÀNH ĐỘNG theo mục đích của Chúa, chứ KHÔNG PHẢI phục vụ cho bản thân. Chúa ôi, giúp chúng con dám TIN TƯỞNG vào kế hoạch của Chúa và để sự khôn ngoan của Ngài HƯỚNG DẪN hành động của chúng con. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *