BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/10/2024

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/10/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi” (Công vụ 3:19)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 5: 27-32. Các sứ đồ bị đưa đến trước thầy tế lễ thượng phẩm và BỊ THẨM VẤN về việc rao giảng tin mừng Chúa Sống lại. Sự việc này một lần nữa PHẢN ÁNH cam kết của các sứ đồ trong việc truyền bá Phúc âm, ngay cả lúc bị ngược đãi và đe dọa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phi-e-rơ tiếp tục RAO GIẢNG một cách dạn dĩ, khẳng định rằng Chúa Giê-xu là người mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đóng đinh trên thập tự giá, hiện nay được Đức Chúa Trời tôn lên bên hữu Ngài như là Vua và Cứu Chúa. Lời rao giảng này một lần nữa, đưa ra một THÔNG ĐIỆP về hy vọng và sự cứu rỗi. Nó làm NỔI BẬT quyền năng biến đổi của Chúa Cứu Thế là Đấng ban sự tha thứ cho tất cả những ai ăn năn hướng về Ngài. Lời tuyên bố này đã NHẮC LẠI lời Chúa đã phán: “Khi Ta được TREO LÊN khỏi đất, Ta sẽ KÉO mọi người đến với Ta” (Giăng 12:32).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết TRUNG THÀNH với Đức Chúa Trời để luôn đứng vững trong thời kỳ bị bắt bớ và MẠNH DẠN chia sẻ thông điệp cứu rỗi cho một thế giới đang cần được cứu chuộc. Giống như các sứ đồ, chúng con cũng là “NHÂN CHỨNG” để thuật lại kinh nghiệm cá nhân về Chúa Cứu Thế. Và Đức Thánh Linh sẽ XÁC NHẬN lời chứng của chúng con. Đức Thánh Linh KHÔNG CHỈ là sự hiện diện thụ động MÀ CÒN là Đấng tham gia tích cực, CÙNG VỚI chúng con làm chứng cho người chưa biết Chúa. Cha ôi, chúng con sẽ LOAN BÁO: Chúa Giê-xu là “Chúa Sự Sống” (3:15). Chúa Giê-xu là “Vua và Cứu Chúa” (5:31). Chúa Giê-xu là “Đấng Cứu Tinh của Nhân Loại” (Hê-bơ-rơ 2:10). Chúa Giê-xu là “Cứu Chúa hằng sống,” sẽ GIẢI CỨU những người tin Chúa ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự chết, và ra khỏi sự đoán phạt (Mat 1:21).

Thưa Cha, chúng con sẽ KÊU GỌI mọi người trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi được xóa bôi (Công vụ 3:19). Chúng con sẽ khẳng định rằng: “CHẲNG CÓ sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Ngoài Chúa Giê-xu, KHÔNG AI có quyền năng cứu rỗi loài người” (Công vụ 4:12). Chúng con sẽ tiếp tục là những CHỨNG NHÂN về Chúa Phục sinh. Và Ngài sẽ GIÚP CHÚNG CON thành công. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *