BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/09/2024

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/09/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều nầy?” (Công vụ 4:7)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể chuyện Công vụ 4:5-8a. Qua ngày sau, Hội đồng Quốc gia họp tại Giê-ru-sa-lem. Phi-e-rơ và Giăng bị giải đến tra vấn: “Các anh nhờ QUYỀN LỰC NÀO nào chữa bệnh? Các anh NHÂN DANH AI?” Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, nói: “Thưa các nhà lãnh đạo và các trưởng lão… “ Thưa Cha, chúng con nhận ra, câu hỏi của Hội đồng quốc gia là: “Các anh nhờ QUYỀN LỰC nào chữa bệnh? Các anh NHÂN DANH ai?”

Cha ôi, CÂU HỎI này là căn cứ vào luật Môi-se: “Nếu trong dân có người đứng ra NÓI TIÊN TRI… rồi người này bảo: ‘ĐI THỜ các thần này!’ là những thần đồng bào chưa biết. Đồng bào KHÔNG ĐƯỢC nghe lời người ấy, vì Chúa muốn thử xem đồng bào có yêu kính Ngài hết lòng không. Đồng bào CHỈ ĐƯỢC thờ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình mà thôi; luôn luôn kính sợ, vâng lời, khắng khít với Ngài. Còn người tiên tri kia… phải BỊ XỬ TỬ, vì đã dạy bảo đồng bào bỏ Chúa Hằng Hữu” (Phục 13:1-5). Thưa Chúa, Hội đồng quốc gia đã DỰA VÀO luật Môi-se để tra vấn hai sứ đồ. Và theo luật này, họ có quyền GIẾT CHẾT những tiên tri giả, cùng những người nào QUYẾN DỤ dân chúng thờ tà thần. Họ căn cứ vào luật ấy, nên HÙNG HỔ với Phi-e-rơ và Giăng: “Các anh nhờ quyền lực nào chữa bệnh? Các anh NHÂN DANH ai?”

Nhưng cám ơn Chúa, nhờ có QUYỀN NĂNG của Ngài, nên hai sứ đồ KHÔNG chút bối rối, lo sợ. Trái lại, hai người được ĐẦY DẪY Đức Thánh Linh, can đảm nói ra những điều đáng nói, và có CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG cho Hội Đồng quốc gia. Thực sự này, nhắc chúng con nhớ lại LỜI HỨA của Chúa Cứu Thế trước đây: “Khi các con bị đưa RA TÒA đừng lo phải nói những gì, vì đúng lúc Thánh Linh SẼ CHO các con những lời đối đáp thích hợp. Lúc ấy, KHÔNG PHẢI các con nói nữa, nhưng chính Thánh Linh của Cha các con trên trời SẼ NÓI qua môi miệng các con” (Mat 10:19-20). Lời hứa ấy, đã ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM từng lời, từng chữ qua đời sống của Phi-e-rơ và Giăng. Cha ôi, trước những KHỦNG BỐ của người đời, Chúa luôn bảo đảm cho chúng con rằng, sẽ có Chúa Thánh Linh hỗ trợ. Thưa Chúa, chúng con sẽ GẠT BỎ mọi lo lắng để hoàn toàn TIN TƯỞNG vào Ngài. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *