BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/10/2024

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/10/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Mỗi ngày, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Công vụ 5:42)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 5:42. Chuyện kể về sự tận tụy KHÔNG NGỪNG NGHỈ của các sứ đồ trong việc RAO GIẢNG tin mừng cứu rỗi, mặc dù phải đối mặt với sự chống đối và bắt bớ. Mỗi ngày, họ cứ TIẾP TỤC dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Cứu Thế tại Đền thờ và trong nhà các tín hữu. Thưa Cha, những Cơ Đốc nhân đầu tiên này, đã phải ĐỐI MẶT với tù đày, đánh đập và đe dọa vì truyền bá phúc âm. Nhưng bất chấp những nguy hiểm, họ vẫn mạnh dạn MỖI NGÀY chia sẻ niềm tin của mình với người khác, thể hiện sự CAM KẾT của họ với đức tin.

Cha ôi, câu chuyện này KHÔNG CHỈ là một tường thuật lịch sử; MÀ CÒN là lời kêu gọi HÀNH ĐỘNG. Chúng con phải HÀNH ĐỘNG để cứ tiếp tục truyền giảng về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế từ nhà này sang nhà khác. Chúng con phải CAM KẾT thực thi Đại Mạng Linh. Chúng con phải ĐI khiến muôn dân trở nên môn đệ Chúa. Chúng con phải nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh LÀM BÁP TÊM cho người tin Chúa. Chúng con phải DẠY họ giữ mọi điều Chúa đã truyền cho chúng con (Mat 28:19-20). Thưa Chúa, khi QUYỀN NĂNG Thánh Linh đến trên chúng con, thì chúng con phải LÀM NHÂN CHỨNG cho Chúa tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất (Công 1:8). Đồng thời, chúng con phải CÔNG BỐ Đạo Chúa, hết sức cố gắng dù gặp thời hay không. Chúng con phải sửa trị, quở trách, khích lệ, dạy dỗ với tất cả lòng NHẪN NẠI (II Ti-mô-thê 4:2). Chúng con phải có sự CAM KẾT không lay chuyển đối với sứ mệnh của mình.

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con luôn nghĩ đến VAI TRÒ của mình tại nơi làm việc hoặc với gia đình. Chúng con phải hết mình LOAN BÁO phúc âm cứu rỗi, bất kể những trở ngại vây quanh. Chúng con phải xem xét lại CAM KẾT của chính mình đối với đức tin. Chúng con phải nhất quán trong NỖ LỰC chia sẻ tin mừng cứu rỗi. Chúng con phải NỖ LỰC tiếp cận mọi người trong nhiều tầng lớp khác nhau của cuộc sống. Thưa Chúa, chúng con đang sẵn sàng CHẤP NHẬN bất cứ rủi ro nào vì đức tin của mình, ngay cả khi ĐỐI MẶT với sự chống đối và đàn áp. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *