BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/09/2024

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/09/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại… để giúp cho mỗi anh chị em quay khỏi điều ác” (Công vụ 3:26 BPT)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con suy ngẫm PHẦN KẾT của bài giảng Phi-e-rơ trong Công vụ 3:11-26. Ông Phi-e-rơ KẾT LUẬN: “Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại và trước hết SAI NGÀI ĐẾN để ban phúc lành cho anh chị em bằng cách giúp cho mỗi anh chị em quay khỏi điều ác” (3:26).

Thưa Cha, BÀI GIẢNG GIẢI KINH của Phi-e-rơ tại hành lang Sa-lô-môn, là một KIỂU MẪU cho chúng con ngày nay, với những điểm nổi bật này: (1) Lời MỞ ĐẦU bài giảng đã khiến cho dân chúng hết sức chú ý. (2) Sự giảng giải của ông đều đặt nền tảng trên những gì dân chúng đã biết và đã tin (Cựu Ước). (3) Ông giấu mình đi để giới thiệu cho dân chúng biết Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU TINH CỦA NHÂN LOẠI. (4) Ông tỏ bày cho dân chúng biết, những LỖI LẦM mà họ đã phạm. (5) Ông xác quyết với dân chúng rằng, họ vẫn còn có HY VỌNG để được cứu rỗi, vì những lỗi lầm ngày trước của họ phần lớn là những hành động vô ý thức. (8) Ông KẾT LUẬN bằng cách kêu gọi dân chúng ĂN NĂN để được tha thứ tội, và được sống trong hạnh phúc của Chúa Cứu Thế.

Chuyện kể rằng: “Nhiều năm về trước, có một nhà truyền giáo bác sĩ, hầu việc Chúa trong một bệnh viện tại Trung Quốc. Ngày kia, ông PHẪU THUẬT cho một người đàn ông mù vì bệnh mắt đục. Kết quả là người mù ĐƯỢC LÀNH. Vài tuần sau, người đó trở lại bệnh viện và dẫn theo 48 người bạn mù khác, để xin nhà truyền giáo bác sĩ chữa trị. 48 NGƯỜI MÙ này đã được cột lại với nhau thành một hàng dài, do người mù được chữa lành dẫn đường. Và rồi, giống như một sợi xích dài, họ phải đi bộ hơn 402 cây số để đến bệnh viện. Kết quả là hầu hết những người mù đó, đều được CHỮA LÀNH.”

Cha ôi, người què trong Công vụ CHƯƠNG 3, sau khi được chữa lành, cũng vừa đi, vừa nhảy, vừa ca tụng Đức Chúa Trời, để NÓI cho người khác biết quyền năng lớn của Chúa Cứu Thế. Hai ông Phi-e-rơ và Giăng cũng luôn lợi dụng mọi cơ hội, để NÓI cho người khác biết Chúa Cứu Thế là Đấng chữa lành. Thưa Chúa, xin giúp chúng con cũng mạnh dạn NÓI cho người khác biết về tin mừng cứu rỗi, và ĐƯA DẪN nhiều người đến cùng Chúa Cứu Thế. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *