BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/09/2024

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/09/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ được tôn cao mãi mãi!” (Thi-thiên 92:8)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NGẪM phần bốn của BÀI GIẢNG Phi-e-rơ trong Công vụ 2:22-41. (IV) SỰ THẬT VÀ Ý NGHĨA SỰ TÔN CAO CỦA CHÚA CỨU THẾ. Ông Phi-e-rơ nói: “Sau khi đã được TÔN CAO ở bên phải Đức Chúa Trời, và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe… ” (2: 33-35).

Thưa Cha, tại đây, ông Phi-e-rơ rao giảng về Ý NGHĨA SỰ TÔN CAO CỦA CHÚA CỨU THẾ: “Ngài được TÔN CAO bên hữu Đức Chúa Trời, nghĩa là ở trong một VỊ TRÍ danh dự, quyền năng và thẩm quyền tối cao trên thiên đàng. Ngài Ở BÊN Đức Chúa Trời và CHIA SẺ vinh quang thiêng liêng của Ngài. Sự TÔN CAO này là kết quả sự CHIẾN THĂNG của Chúa Giê-xu, đối với tội lỗi và sự chết, thông qua sự phục sinh và thăng thiên của Ngài. Sự TÔN CAO này chứng minh sự chiến thắng và quyền TỐI CAO của Ngài đối với mọi tạo vật. Chúa Giê-xu đang NGỰ ở nơi danh dự CAO NHẤT và nhận được sự TÔN THỜ từ mọi tạo vật. VỊ TRÍ này cũng tượng trưng cho VAI TRÒ của Chúa Giê-xu là Đấng TRUNG GIAN giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Ngài CẦU THAY cho các tín đồ và TRỊ VÌ trên Hội thánh. Sự TÔN CAO bên hữu Đức Chúa Trời làm nổi bật DANH TÍNH thiêng liêng của Chúa Giê-xu, và ĐỊA VỊ của Ngài là Con Đức Chúa Trời. Đồng thời, xác nhận THẨM QUYỀN của Ngài, đối với mọi vật cho đến đời đời.

Cha ôi, đó là PHÚC ÂM mà Phi-e-rơ rao giảng. Đó là PHÚC ÂM duy nhất có quyền năng cứu rỗi. Đó là một THÔNG ĐIỆP không phải về con người và những gì con người nên làm, mà là về Chúa Giê-xu và những gì Ngài đã LÀM THAY CHO con người. Chúa ôi! Chúng con TÔN CAO Ngài (Thi-thiên 30:1). Chúng con sẽ cùng nhau TÔN CAO danh của Ngài (Thi-thiên 34:3). Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được TÔN CAO trên các tầng trời, và nguyện vinh quang Chúa TỎA SÁNG trên khắp đất! (Thi-thiên 57:5). Cha ôi, chúng con lấy miệng kêu cầu Ngài, và lưỡi chúng con TÔN CAO Ngài (Thi-thiên 66:17). Chúng con sẽ dùng bài hát mà NGỢI KHEN danh Đức Chúa Trời, và lấy sự cảm tạ mà TÔN CAO Ngài (Thi-thiên 69:30). Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ được TÔN CAO mãi mãi! (Thi-thiên 92:8). Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *