BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/10/2024

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/10/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và truyền giảng Đạo Chúa” (Công vụ 6:4)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 6:1-6. “Lúc ấy, số tín hữu càng gia tăng nhanh chóng (20.000 đến 50.000 người). Những người Do Thái nói tiếng Hy-lạp KÊU TRÁCH người Do Thái bản xứ, vì các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hằng ngày. Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu và tuyên bố: “Chúng tôi KHÔNG THỂ bỏ việc giảng dạy lời Chúa để lo phân phối lương thực. Vậy xin anh em cử bảy người… để chúng tôi ỦY THÁC việc này.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Sa-tan trước đây đã TẤN CÔNG hội thánh đầu tiên qua việc: (1) Bắt bớ hội thánh, và (2) Đưa tội lỗi vào hội thánh. Cả hai cuộc tấn công đều THẤT BẠI (4:1-31; 5:1-11, 17-41). Bây giờ, Sa-tan thử một chiến thuật mới là gây CHIA RẼ mọi người.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-tan biết rằng nếu nó có thể khiến những người tin Chúa ĐẤU ĐÁ lẫn nhau, thì nó sẽ có thể PHÁ HỦY hội thánh! Bởi vì nếu chúng ta dành toàn bộ thời gian để TRANH CÃI với nhau, thì sẽ KHÔNG còn tham gia vào việc làm chứng cho Chúa. Nhưng nếu yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau và chung sống với nhau như một cộng đồng những người tin Chúa HIỆP NHẤT, thì chúng ta đang minh chứng về sức mạnh của phúc âm. Nó CHỨNG MINH rằng cho dù chúng ta khác biệt về văn hóa, chính trị, chủng tộc, mức thu nhập, kinh nghiệm sống và mọi thứ khác, nhưng vì chúng ta sống HIỆP NHẤT, nên chúng ta đang bày tỏ sức mạnh của phúc âm. Và Sa-tan muốn PHÁ VỠ sự hiệp nhất đó, để GIẾT CHẾT hội thánh.”

Cha ôi, Ma quỷ đang dùng mọi cách để CHIA RẼ chúng con. Nó thúc đẩy chúng con TẤN CÔNG lẫn nhau. Xin giúp cho chúng con KHÔNG để bất cứ điều gì chia rẽ chúng con. Chúng con “là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, (SẼ)… mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại.. nhường nhịn nhau và tha thứ nhau…” (Cô-lô-se 3:12-14). Thưa Chúa, chúng con sẽ KHÔNG để cho sự tức giận, sự không tha thứ, và sự chia rẽ có mặt trong hội thánh! Sa-tan đang cố gắng KHUẤY ĐỘNG sự bất đồng giữa các thành viên để PHÁ HỦY hội thánh. Chúng con sẽ KHÔNG để cho những điều đó GIẾT CHẾT hội thánh. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *