BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/10/2024

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/10/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Những người bị các tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành (Công vụ 5:16)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể lại: “Các sứ đồ LÀM NHIỀU PHÉP LẠ và việc kỳ diệu giữa nhân dân. Số nam nữ tín hữu cứ TĂNG THÊM mãi. Người ta khiêng người bệnh ra đường, đặt trên giường hay trên cáng, để khi Phi-e-rơ đi qua, bóng ông cũng che được một số người. Dân chúng… mang theo NGƯỜI BỆNH và người bị quỷ ám; tất cả đều được CHỮA LÀNH (Công vụ 5:14-16).

Thưa Cha, chúng con nhận ra, chức vụ các sứ đồ là CHỮA LÀNH cho những người bệnh. QUYỀN NĂNG của Đức Chúa Trời đã được thể hiện rất rõ ràng trong các sứ đồ, đến nỗi ngay cả CÁI BÓNG của họ cũng mang đặc tính chữa lành. Điều này CHỨNG MINH thẩm quyền và sự xức dầu phi thường đã được ban cho các sứ đồ do Đức Thánh Linh. Cha ôi, chúng con nhận thấy BẢN CHẤT của hội thánh đầu tiên được đánh dấu bằng các phép lạ, bằng sự CÔNG BỐ mạnh mẽ về phúc âm, sự PHẢN ĐỐI từ một số phía, và sự CHỮA LÀNH diệu kỳ. Câu chuyện này nhấn mạnh đến QUYỀN NĂNG biến đổi của phúc âm, và ĐỨC TIN không lay chuyển của những tín đồ đầu tiên khi đối mặt với nghịch cảnh. Nó là một lời NHẮC NHỞ cho chúng con ngày nay để MẠNH DẠN làm chứng, dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Đồng thời, chúng con TIN TƯỞNG vào quyền năng Chúa đã làm phép lạ thông qua chúng con.

Thưa Cha, sự CHỮA LÀNH của Chúa không chỉ liên quan đến những bệnh tật thể xác, mà còn liên quan đến việc chữa lành bệnh tâm linh. Thông qua lời CẦU NGUYỆN, tìm kiếm sự hướng dẫn của LỜI CHÚA, và trở thành một phần của CỘNG ĐỒNG đức tin, chúng con có thể CHỨNG KIẾN tận mắt quyền năng chữa lành của Ngài để mang lại sự biến đổi và PHỤC HỒI cho nhiều người khác. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết TIẾN LÊN và trở thành PHƯƠNG TIỆN chữa lành cho những người đang chiến đấu với bệnh tật thể xác và tâm linh. Những lời cầu nguyện của chúng con có thể MỞ RA những phép màu trong cuộc sống của nhiều người khác. Chúa ôi, chúng con đang sẵn sàng VƯỢT QUA thử thách, để mang ánh sáng vào bóng tối của những người xung quanh. Tất cả những điều này, sẽ BÀY TỎ chúng con là những người lãnh đạo thật sự của con dân Chúa. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *