BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/09/2024

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/09/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Họ bắt hai ông giam vào ngục” ” (Công vụ 4:3)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện Công vụ 4:1-4. Ở chương trước, Phi-e-rơ và Giăng nhân cơ hội dân chúng tụ họp tại hành lang Sa-lô-môn, đã GIẢNG GIẢI tin mừng cứu rỗi cho họ. Rồi chương 4 này cho thấy, khi cả hai còn đang nói chuyện với dân chúng, thì thình lình, các thầy tế lễ, viên chỉ huy đội tuần cảnh đền thờ, và các thầy Sa-đu-sê xông vào BẮT HAI ÔNG.

Chúa ôi, THẦY TẾ LỄ bắt hai ông, có lẽ cho rằng vì cả hai giảng giải Chúa Giê-xu là người đã THAY ĐỔI luật pháp mà Môi-se truyền dạy (Công vụ 6:14). VỊ CHỈ HUY đội tuần cảnh đền thờ bắt hai ông, có lẽ cho rằng vì cả hai đã DẤY LOẠN khiến dân chúng kinh hoàng, rồi kéo nhau đến hành lang Sa-lô-môn (Công vụ 3:11). Các thầy SA-ĐU-SÊ bắt hai ông, có lẽ cho rằng vì cả hai đã TRUYỀN GIẢNG về sự sống lại (Công vụ 4:2). Tuy nhiên, dù phải đối diện với sự chống đối, sự bắt bớ của GIÁO QUYỀN và CHÍNH QUYỀN Do Thái, thì Phi-e-rơ và Giăng vẫn KHÔNG sợ hãi. Trái lại, bởi có quyền năng của Chúa ở cùng, nên hai ông cứ MẠNH DẠN nói ra tin mừng cứu rỗi cho dân chúng.

Thưa Chúa, ở đây, chúng con nhìn thấy được điều mà Ma quỷ GHÉT. Chắc chắn, điều Ma quỷ GHÉT NHẤT phải là Tin mừng, và người truyền giảng Tin mừng. Do đó, Ma quỉ đã dùng GIÁO QUYỀN và CHÍNH QUYỀN tạo áp lực bắt bớ, để làm ngăn trở Tin mừng cứu rỗi. Nhưng Sa-tan KHÔNG THỂ NGĂN CHẬN được bước tiến của hội thánh. Lời của Đức Chúa Trời được rao ra, sẽ KHÔNG trở về vô ích. Quyền thế của đời này, CÓ THỂ bắt giữ các người truyền giảng Tin mừng, nhưng KHÔNG THỂ ngăn chặn hàng ngàn linh hồn đến với Tin mừng cứu rỗi. Ông Lu-ca kể chuyện:: “Nhiều người tin Chúa khi nghe lời truyền giảng, số tín hữu tăng lên đến NĂM NGÀN” (4:4).

Cha ôi, ngày nay, khi chia sẻ Tin mừng với người khác, có thể chúng con cũng BỊ CHỐNG ĐỐI và ngược đãi. Xin Cha giúp chúng con vẫn KIÊN ĐỊNH trong đức tin và TIẾP TỤC chia sẻ Tin mừng, bất chấp những rủi ro và mối đe dọa sẽ gặp phải. Thưa Chúa, kể từ nay, chúng con sẽ SẴN SÀNG đối mặt với sự chống đối và ngược đãi, vì mục đích TRUYỀN BÁ Phúc âm. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *